Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Yêu

Tác giả: Như Nguyện

Người đã quy y tâm, còn tôi đang quy y - nhớ
Gom sợi tơ tình dấu trong tháp ngà ảo mộng
Những âm điệu du dương, buồn tôi rưng rức
Giữa muà trăng dang dở, tôi tụng lời yêu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khúc Riêng Cho Hoa Thơ
  • Nhắm Mắt
  • Anh ...
  • !!!
  • Giữ Giùm
  • Sài Gòn Giữ Nhớ
  • Chỉ Chợt Tôi Thấy Mình Vô Lý
  • Độc Thọai Về Biển Và Sóng
  • Ngũ Âm Của Mưa
  • Mộ
Thơ tương tự
  • Lời Yêu (Lê Thanh Phấn (Cà Mau))
  • Lời Yêu (Miên Du)
  • Lời Yêu (Phuong Vuong)
  • Lời Yêu (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lời Yêu (THANH THANH KHIẾT)
  • Lời Yêu Anh Tỏ (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Lời Yêu Chân Thành (Lê Sáng)
  • Lời Yêu Cho Em (Nguyên Thạch)
  • Lời Yêu Cho Em (PHẠM KHANG)
  • Lời Yêu Chưa Ngỏ (Ngọc Nghĩa)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Thu
  • Một Bài Thơ
  • Đón Tết Bính Thân
  • Tìm Kiếm Chúa Chính Là Yêu
  • * ++ Ta Là Ai .?.. ++ *
  • Nếu Mệt Rồi Hãy Cứ Tựa Vai Em
  • Tự Kỉ 5
  • Hen Ươc
  • Em Muốn Về Quê Anh
  • Lời Biển Gọi..
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trì Điên
  • Nhã Trang
  • Thanh Lưu
  • Ngô Hoàng Anh
  • Tho Thi
  • Sgecstasy
  • Cobeyeutho
  • Tịnh Nguyệt Vân
  • Hoa Băng Tuyết
  • Hồng Quế
©2025 - CungThuGian.com