Lời Than Của Hồn

Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)

Hồn thoát xác như con lìa mẹ
Tìm cuộc vui theo dãy hương say
Mang thân biệt xứ lưu đày
Tỉnh cơn dị mộng, tỏ bày tình oan.
(Lời giới thiệu)

Hồn đẫm rượu. Nhưng hồn vẫn tỉnh
đương dò đường trở lại thành Quên
À không! Ta gọi nhầm tên
trở về vương quốc … của tên hung tàn.

Hãy chầm chậm, chờ Hồn hình dung lại
thật rõ ràng từng nét gã Chúa Đêm…
Hình như giọng hắn rất êm,
hình như lòng hắn … đan chêm cơ cầu!

Gương mặt hắn trông sầu thảm kịch,
gương mặt tàn đổ vụn pha lê
Bàn tay âu yếm đam mê
mà vương nghe nặng lê thê ân tình.

Đã có lúc Hồn nhìn rồi cảm,
cũng từng khi giận dỗi xoay cuồng
Muốn vun tay kiếm gieo nguồn
đau thương sát phạt theo luồng oan duyên.

Hồn đã nhủ tay thiêng oán giận
mạnh đường gươm rạch định màu mây
Nhưng Hồn phản trắc ván bài
gươm tuyệt định lại là tay trao tình.

Hồn bất lực hôm nay bỏ rượu
dấn chìm trong vũng cạn lưu ly
Đẫm mình qua lệ hàng mi
mà than với đất, mà bi với đời.

Đẫm lệ … nhưng vẫn hoài trơ trẽn
vẫn ngây tình … những thù tình say
Đêm nay lả lướt vườn mây
theo tà lụa trắng Hồn bay về trời.

Sa Đéc 31/1/2017
Huỳnh Hữu Lộc
Chưa phân loại
Uncategorized