Tiếu Ngạo Giang Hồ

Tác giả: Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)

(Kính gửi anh linh tác giả Kim Dung)

Doanh Doanh nàng hỡi Doanh Doanh,
Đêm nay Xung chết dưới thành tương tư
Giang hồ lạnh lẽo môi cười
Tay trao kiếm phổ biếng lười chẳng xem
Chỉ cần đôi mắt của em
Màu hoa vô khuyết, trăng đêm băng hồ.

Vâng vâng! Tôi hoá điên rồ
Để gần cùng gái hắc đồ võ lâm
Trai phản giáo, gái truy tầm
Đây tình luân lạc, sai lầm đã sao?
Dẫu sao cũng chẳng là sao
Trận cười sảng khoái anh hào chính danh.

Chỉ duy cô ả Doanh Doanh
Phần ngôi bá chủ đã dành lòng riêng
Đêm nay sương dốc lam tuyền
Một vì sao rụng cuối miền Hoa Sơn.
Ai nghe Thượng Đế van lơn:
- Vì sao ấy rụng đáy hồn giai nhân?

Dĩ An, 28/6/2017
Huỳnh Hữu Lộc
Chưa phân loại
Uncategorized