Lối Rẽ

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Anh cứ đi tìm người hoàn hảo đi
Bởi Em chỉ là người thường thôi nhé
Bởi những lúc vui buồn và đơn lẻ
Em tìm cỏ cây hoa lá để yêu thương.

Anh cứ đi tìm người có sắc hương
Biết nói yêu thương bằng lời đường mật
Dù biết rằng lời đó là không thật
Làm Anh say hơn cả chén rượu nồng .

Những khi buồn để vơi bớt nỗi lòng
Em làm thơ vui đùa cùng bè bạn
Anh nói rằng tình Em là nông cạn
Tự trao gửi đi qua những bài thơ.

Còn một điều Em cũng quá bất ngờ
Bài hát Em nghe đắm mình vào đó
Khúc hát cuộc đời đắng cay cũng có
Nghe thấu tim ..cảm xúc của riêng mình.

Một bài hát thôi cũng nói có tình
Làm tổn thương tới lòng người Anh có
Phải chăng ý tưởng này hơi méo mó ?
Tự trọng có gì trong bài hát Em yêu .??

Thôi Anh cứ tìm người nào cao siêu
Để chiều lòng bao nhiêu điều Anh muốn
Không làm phiền tới ai khi chưa muộn
Em trở về con người của chính Em .
Chưa phân loại
Uncategorized