Lời Ngỏ

Tác giả: Sông Lam

"Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần"

----- Truyện Kiều (câu 3247 - 3248) - Nguyễn Du -----

LỜI NGỎ

CÓ chút chữ ngỡ mình là giỏi
TÀI năng kia chớ vội khoe khoang
MÀ gieo sóng gió cơ hàn
CẬY mình hiểu biết rồi can việc người.

CHI bằng hãy trau dồi chữ đức
TÀI mà chi họa phúc khó lường
CHỮ tâm mới đáng biểu dương
TÀI tâm gắn kết muôn đường đẹp tươi.

LIỀN với đức xây đời thêm thắm
VỚI mọi người gởi gắm yêu thương
CHỮ nhân bày tỏ muôn phương
TAI qua nạn hết thiên đường trong ta.

MỘT trái tim mặn mà xin tỏ
VẦN thơ quê xin ngỏ đến ai:
"Có Tài Mà Cậy Chi Tài
Chữ Tài Liền Với Chữ Tai Một Vần."

Sông Lam, 17.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized