Lời Mẹ Gọi - 2

Tác giả: Nguyên Thạch

- Cho cuộc xuống đường 5 và 6 tháng 11-2015 phản đối giặc cướp Tập Cận Bình được mời rước bởi đám Thái thú CSVN.

 

Ơi anh, ơi chị
Ơi những người tôi trân quí
Hãy đồng tâm vì Chân Thiện Mỹ đứng lên
Tiếng gọi non sông...
Lời mẹ giục vang rền
Mau cứu quốc, ngại chi lằn tên mũi đạn.

Đất nước này đã bị cướp bởi giặc cuồng ngông tặc Hán
Dưới sự tiếp tay của đảng vong nô
Hãy mau đứng lên gìn giữ cơ đồ
Triệu cơn sóng thành sóng xô đảng cộng.

Này chị này anh, hãy xông kích tiến lên giành sự sống
Triệu con tim theo nhịp trống quân hành
Hãy góp tay giữ Tổ Quốc ngàn xanh
Lời mẹ gọi...trường canh tiến bước.

Ơi chị, ơi anh
Ơi những mảnh đời xuôi ngược
80 năm, hỏi được gì chăng?
80 năm?
Vẫn đói khổ, vẫn nhọc nhằn!
80 năm đất nước đã bị cai trị bởi bọn độc tài, hung hăng, đồ tể...

80 năm, bạo tàn chuyên chế
80 năm, dưới thể chế tam vô
80 năm, nay rõ mặt tên Hồ
Đem Tổ Quốc, đem cơ đồ dâng bán

80 năm lừa lọc...để hôm nay, đất nước thuộc vào tay Hán!
Bọn vong ân bội phản tổ tiên
Chúng phá vỡ tan đạo lý thánh hiền
Gây cuộc sống đảo điên vô tận.

Này chị, này anh hãy vùng lên nung cao căm hận
Biến đau thương cho chiến trận thành công
Hỡi chị, hỡi anh chung chí chung lòng
Quyết giành lại non sông đã mất.

Người Việt Nam hôm nay đã tỏ tường sự thật
Đảng vong nô đã dâng biển, dâng đất cho Tàu
Chúng nguyện dâng một sao vào mẫu quốc sáu sao
Ngàn năn tới, dân nước Việt khóc nghẹn ngào mất nước.

Hôm nay xuống đường
Chị theo sau, anh tiến trước
Nắm tay nhau vững bước tương lai
Tuổi trẻ hiên ngang nung chí anh tài
Hôm nay máu đổ cho ngày mai được sống

Cố vượt qua mây đen bão lộng
Noi gương tiền nhân, nòi giống hùng anh
Sài Gòn ơi
Hà Nội ơi
Ơi 64 tỉnh thành
Bước vững tiến nhịp quân hành cứu quốc.


Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized