Lời Kêu Gọi Đứng Lên

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Dã tâm của lũ cầm đầu
Âm mưu bán nước cho tàu công khai
Mất nước chỉ là nay mai
Ác tâm Trung Cộng ai ai cũng rành
Hai luật Quốc hội ban hành
An ninh về mạng đã thành thông qua
Ra luật bịt miệng dân ta
Áp dụng chính sách như là Tàu Trung
Bắt ta răm rắp phục tùng
Ngu dân để trị để dùng để sai
Đặc khu luật lệ nay mai
Nếu chúng bấm nút tương lai mịt mù
Mở cửa cho chính kẻ thù
Trao cho cơ hội ba khu trọng vùng
Dồn dân vào tận đường cùng
Nên dân phải cố gắng vùng đứng lên
Lật đổ bè lũ ngồi trên
Những tên bán nước những tên tội đồ
Ngày xưa cũng ở thời Hồ
Cầm loa kêu gọi kêu hô biểu tình( ko bị đàn áp , nhưng thời nay tụi qủy đỏ nó lại đàn áp dân )
Đuổi quân xâm lược nước mình
Lật đổ chế độ thối ình hiện nay
Nếu muốn được sống những ngày
Tự do hạnh phúc phải thay Đảng này
43 năm sống đắng cay
Đã đủ ném chịu đọa đày đau thương
Toàn dân đoàn kết xuống đường
Thà hy sinh quyết không nhường Kẻ gian
Biểu tình biết lắm gian nan
Tự do đánh đổi muôn ngàn chông gai
Để được hạnh phúc tương lai
Thì phải chấp nhận hình hài nát tan
Để được cuộc sống an nhàn
Chấp nhận đổ máu hy sinh xuống đường
Thà chịu chết quyết chẳng nhường
Nhất định không để xem thường dân Nam
Nhất định không để chúng làm
Bán đi tổ quốc công hàm ký giao
Mạnh mẽ lên: hỡi đồng bào!
Hôm nay máu đổ tự hào mai sau
Thịt da dù có nát nhàu
Bể đầu bầm mắt đỏ au máu trào
Đôi chân vẫn đứng vững nào
Bảo vệ đất Nứơc đồng bào đừng thua
Dù cho thân xác te tua
Nhưng lòng yêu nước chẳng thua chẳng sờn

KTP ( 16/6-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized