Lời Kêu Gọi Tự Do Dân Chủ

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Đất nước Việt nào phải của riêng ai
Sao nhất định đảng Mác Lê lãnh đạo ?
Trong lich sử đã làm bao bố láo
Dù nhiều lần khóc lóc hứa sửa sai !

Quê hương ta mãi mãi vẫn u hoài
Lạm dụng cường quyền, bất công, tham nhũng
Tù ngục nhiều hơn sau lần chiến thắng
Đảng độc tài hà hiếp ép lương dân

Tuyên truyền giỏi làm nhiều người lầm tưởng
Đường Mác Lê tổ quốc đến vinh quang
Quá khứ thương đau dân tộc lầm than
So nước khác rất nhiều năm tụt hậu !

Chính trị kém dẫu đấu tranh xương máu
Đã bao lâu dân tộc chửa cao đầu ?
Dân quyền, dân sinh, dân trí ở đâu ?
Hễ mở miệng xây dựng nền dân chủ !

Thuyết Mác lê thực sự không hoàn hảo
Lấy chính chuyên để đánh đổi tự do
Cũng chẳng cho dân áo ấm cơm no
Chỉ quyết vững nền độc tài đảng trị !

Càng suy nghĩ lòi ra nhiều nghịch lý
Non nước đau quanh quẩn cảnh lầm than
Chốn đoạ đầy hỏa ngục những trại giam
Cho ai đó đấu tranh vì dân chủ !

Chẳng kiêng nể gì đâu tình máu mủ
Của đồng bào đất nước bốn nghìn năm
Truyền thống cha ông hội nghị Diên hồng
Đã đoàn kết trong những cơn nguy biến

Phải cởi mở nền đa nguyên chính kiến
Cho dân tự do bầu cử biểu tình
Bỏ Mác Lê dẫu có phải hi sinh
Hồ chủ tịch vị " cha già vĩ đại "

CT
Chưa phân loại
Uncategorized