Lỗi Hẹn Với Sài Gòn

Tác giả: Trần Minh Hiền

LỖI HẸN VỚI SÀI GÒN
Đêm Sài Gòn vui như mùa xuân
Gặp tất cả anh em, bè bạn
Những tình cảm thiêng liêng trong bàn luận
Đầm ấm tình thương ly rượu dâng tràn

Ôi hạnh phúc tưởng như là vô hạn
Mây gió ngàn khơi vọng tiếntrần minh hiềng muôn trùng
Dòng sông chảy qua hồn thôi ngã mạn
Tha thiết thời gian lặng lẽ vô cùng
***
Nhưng cũng có niềm vui không trọn vẹn
Mình chưa gặp nhau, lỡ hẹn với lòng
Mưa vàng vọt cho hồn mình nghèn nghẹn
Thảng thốt hoàng hôn, hờ hững quay vòng

Anh có lỗi để cho em thất vọng
Day dứt tình yêu, ai hiểu cho mình
Biển có cạn, núi tơi bời cháy nóng
Sài Gòn ơi, lỗi hẹn với hoa hồng
trần minh hiền orlando ngày 17 tháng 7 năm 2014
PLEASE FORGIVE ME, SAIGON
I am very happy meeting all of my friends and relatives
Still, I miss your rendez-vous, oh my long-missed special
You mean everything to me, but how can I let the moment slipped away
Please forgive me, oh my Saigon
trần minh hiển orlando July 17, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized