Lời Hẹn Ước

Tác giả: Anna Kachiusa

Người tình ơi chàng có nhớ chăng
Khi Dã Quỳ đua nhau khoe sắc
Em đến với anh giữa mùa ong tìm mật
Em cùng anh sánh bước dưới bóng trăng khuya
Đêm lắng nghe từ sâu thẳm thiên thu
Người yêu ơi, anh có nhớ không ?
Lời yêu thương ngày xưa mình hẹn ước
Dẫu con sông Ba có vơi đầy trong đục
Anh và em mãi mãi sẽ bên nhau
Đi bên anh lòng cảm thấy bâng khuâng
Trăng sáng thế, đại ngàn mênh mông thế
Ta lặng im nghe tiếng lòng khe khẽ
Để phút giây này xao xuyến mãi lòng ta.!
Chưa phân loại
Uncategorized