Lối Em Về ... !!!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Ừ thôi em về ...
Sương bụi rơi ướt tóc
Chiều xuống vội chân in mờ dấu ngọc
Gót hài sen nhẹ lướt lối trăng gầy ...

Ừ thôi em về ...
Bến đò xưa vồn vã...
Sóng xôn xao trên bờ soi bóng ngả,
Gốc đa già, quán vắng cũng lặng im ...!

Dõi theo bóng em
Bước về qua lối nhỏ
Suối tóc mây trong chiều bay theo gió
Gởi hương đưa hoa bưởi rụng quanh vườn ...!

Phố núi mờ sương
Nhện giăng bờ dâm bụt
Em vội vã lối truông về mất hút
Bóng áo vàng còn lại ít tơ giăng ... !

Gợn chút bâng khuâng...
Sông thương và bến nhớ
Em bước vội nào hay chiều bến lở
Có người quen thương nhớ bên sông bồi ... !

Em cứ về thôi ... !
Mai này khi gặp lại
Gốc bưởi vườn xưa chắc là sai trái
Và ngát hương hoa trắng rụng bên thềm ... !!!
Chưa phân loại
Uncategorized