Lỗi Do Tưổi Trẻ

Tác giả: Diệu Nguyễn

Nếu biết trước, tình yêu thời tuổi trẻ
Là nguyên nhân, chia rẽ ngày hôm nay
Tận đáy lòng, em biết.... mình đã sai
Trong quyết định, yêu người nơi hiện tại

Chuyện ngày trước, yêu đương thời thơ dại
Ai mà không có kỷ niệm đầu đời
Thuở học trò.... trong sáng.... ngây thơ
Bước vào yêu cũng như tờ giấy trắng

Chắc có lẽ, tình mình chưa sâu nặng
Lượng con tim không đủ để tin nhau
Chuyện ngày xưa quên lãng tự đời nào
Bỗng khơi dậy, làm tố nhân quan trọng

Quên em đi...... mặc dù em đang sống
Trả anh về khoảng trời rộng riêng anh
Xa em rồi, anh hãy quên thật nhanh
Bắt đầu lại, là cuộc tình...... thứ mấy???

6/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized