Lối Đi Riêng

Tác giả: Nguyễn Thanh Hải

Nước mắt giờ đây dường như đã cạn rồi
Chẳng còn để cho đi khi đường về rẽ lối
Nỗi buồn nhân lên bắt con tim vô tội
Đớn đau thêm một lần cho đúng nghĩa tình yêu

Trong màn đêm chân lạc bước liêu xiêu
Tìm ánh sáng hồng ân mà mặt trời bỏ lại
Ánh trăng dại khờ nhớ ai mà sáng mãi
Đến hao gầy chết giữa một dòng sông
Có thể tại anh hay có thể em không?
Tình yêu có lỗi gì đâu mà mà dục lòng gian dối
Chúng ta đã có thời gian cho nhau chứ đâu còn nông nổi
Đâu vì cơn gió đông lùa đã vội vã xa nhau

Cuộc đời này giờ có nghĩa gì đâu
Khi chẳng cùng nhau trên con đường chung bước
Lạc lõng mình tôi giữa phố buồn sương ướt
Tìm lại cho mình một lối đi riêng
Chưa phân loại
Uncategorized