Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời… Có Phải Đã Vội Vàng Đâu Đó

Tác giả: Mr.Smile

Lời… có phải đã vội vàng đâu đó
Để đơn giản là nói một lời “Yêu!”
Chỉ cần một giây để nói điều này
Nhưng cần cả đời để mà chứng tỏ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Tôi Yêu Em
  • Nếu Lại Có Lần
  • Chiếc Lá Bình Thường.
  • Gió
  • Giao Thừa Xứ Lạ
  • Cho Mùa Hạ Cao Nguyên Lâm Hà
  • Trở Về Ngày Hạ Trắng
  • Em Và Anh
  • Đoản Khúc Mê, Tỉnh
  • 1349 - Trăng Mơ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
©2026 - CungThuGian.com