Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Buồn

Tác giả: Hoanghoon

LỜI BUỒN

Lời buồn lơ lửng khoảng không
Phất phơ theo gío mà lòng khó trao
Em còn mơ mộng chốn nao
ngây ngô anh đã vơ vào khổ đau
Rụng rơi mấy giọt thương sầu
Hương yêu bẽn lẽn vỡ câu tỏ tình
Từng đêm thơ thẩn một mình
quẩn quanh lối nhỏ lặng thinh bến bờ!

05.08.18
hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Lời Buồn Biển (Lê Cảnh Tiến)
  • Lời Buồn Chưa Nói (Thiết Dương)
  • Lời Buồn Cuối Thu (Lê Cảnh Tiến)
  • Lối Buồn Lá Cỏ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Lối Buồn Qua Đêm (Lê Cảnh Tiến)
  • Lời Buồn Quê Hương 2 (Minh Tuấn)
  • Lời Buồn Tháng Tư (Triều Âm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Bơ Vơ
  • Nhà Nay
  • Tương Tư Giọt Nhớ
  • Mời Anh Về Thăm Quê Em
  • Châu Sầu Cau Trầu Đâu./. Ngâu Rầu Nâu Mầu Dâu (Fb)
  • Cuộc Cờ Tàn
  • Duyên Tình Con Gái Bắc
  • Nao Lòng Ngất Ngư 2
  • Nỗi Buồn Phượng Vỹ
  • Một Thoáng Thôi Mà ...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao Việt Nam
  • Nguyễn Phương Điền
  • Quách Thoại
  • TR.Đ THIÊN.
  • PHẠM KHANG ...
  • Trần Huy Phương
  • Huyenkhong
  • Trà Thơ
  • Hiển Styven
  • Hoàng Vũ Luân
©2025 - CungThuGian.com