Lời Âu Yếm

Tác giả: Thiên Ân

LỜI ÂU YẾM
Lời âu yếm mọc ra nhiều nhánh
Vạn chồi non lấp lánh giọt sương
Hỡi người , anh đã yêu thương !
Rong chơi vào chốn thiên đường cỏ hoa

Lời âu yếm mở ra gió mới
Trang thơ tình kẻ đợi , người chờ
Long lanh đáy mắt ngây thơ
Dịu êm trầm bổng bây giờ là đây?

Lời âu yếm nằm đây thủ thỉ
Kí ức xa thế kỉ mịt mờ
Chiều chiều anh thả câu thơ
Lời hay , ý đẹp bâng quơ tâm hồn

Lời âu yếm chập chờn trước mắt
Cung đàn reo khoan nhặt , nhặt khoan
Trăm năm sỏi đá ngỡ ngàng
Sầu treo lơ lửng trên giàn héo khô

Lời âu yếm mơ hồ khó tả
Những nụ hôn vội vã kiếm tìm
Lim dim đôi mắt lim dim
Buông lời tình tự đắm chìm nơi đâu ?

Lời âu yếm ăn sâu gốc rễ
Hoàng hôn đầy bóng xế giăng dây
Tình yêu gờn gợn chút mây
Thương dùm cánh nhạn lẻ bầy cút côi

Lời âu yếm tàn hơi khoảnh khắc
Bọt với bèo hiu hắt , hắt hiu
Thương em nào được bao nhiêu ?
Bay cao đứt chỉ cánh diều ngày xưa
Ngày 15/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized