Lỡ Mai Tôi Chểt

Tác giả: Anna Kachiusa

Mai tôi chết, bầu trời vẫn thế
Vẫn cao cao, xanh thẳm một màu
Lá vẫn xanh, nụ hoa vẫn nở
Gió vẫn vi vu, chim vẫn hót
Mai tôi chết, còn gì luyến tiếc
Ak 17/3/17

Mai em chết, ngoài đường sao vẫn thế
Trời vẫn cao đầy khói bụi mịt mù
Lá có còn xanh? nụ hoa có nở?
Gió ào ào, chim còn hót trên cành?
Em đi rồi, đất nước này vẫn thế
Có đổi thay hay vẫn mãi úa tàn
Em đi rồi chỉ còn lời cầu nguyện
Xin Chúa thương ban phép cứu đời...
Ak 17/3/17
Chưa phân loại
Uncategorized