Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Liêu Trai Một Nỗi Buồn Tôi

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

liêu trai một nỗi buồn tôi

nằm đây nhớ một nụ hôn
không gian cô đọng nhạc hồn đứt giây
nhớ lưng em tội bàn tay
nhớ làn da mịn tôi đầy đọa tôi
nằm nghiêng tìm lại bờ môi
thoáng liêu trai ấy buồn ôi là buồn
nằm xoay lưng đã trăm năm
chờ thiên thu cũng biệt tăm bóng hình
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ bạn muốn xem
  • Thêm Một
  • Tự Hỏi 3
  • Phật Nói Hay Để Tâm Trí Này Tĩnh Lặng...
  • Xuỵt... Em Đừng Nói
  • Thương Dùm Mùa Phượng Cuối
  • Bóng Chiều
  • Vẫn Mê Yêu ...
  • Miễn Sao ... Mộng Chẳng Qua Cầu
  • Tóc Thề Xứ Huế
  • Xuân Lặng Lẽ Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
  • Trang Saigon
  • Hương Việt
  • Phạm Ngoc Vĩnh
  • PHẠM KHANG
  • Thơ Đường - Xướng Họa
  • Bình Nguyên Lộc
  • Tôn Nữ Mộng Lành
  • Phong Ca
©2026 - CungThuGian.com