Liễu Tơ

Tác giả: Hồng Dương – Hương Ngọc Lan

Sinh ra em... để nồng nàn
Để cho cát trắng mây vàng bay theo
Để ngày lận đận cong queo
Để yêu thương cứ nhạt phèo trôi ngang

Để vồ vâp.... để bẽ bàng
Để mờ mit... để mang mang bóng hình
Để vô lương... để vô minh
Để chín kiếp... vơi chút tình cỏn con

Để đời đi đến héo hon
Để đong đưa đập… để đau đớn đày
Sinh ra em tựa bóng bay
Mong manh chiếc lá xoay xoay võ vàng

Đêm về cô chiếc ánh trăng
Ngày đi im lặng chiều giăng giăng buôn...
Hương lan thả mộng gió nguồn
Nỗi lòng em ngóng... một khuôn tình hồng

Để lòng sao động mênh mông
Nhớ nhung cách biệt có không đường về !?...
Liễu đào một chốn não nề
Trời sinh ra kiếp.. đào khuê các buồn…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả