Lệ Tình Đông (Fb)

Tác giả: Hoàng Nghi

*** LỆ TÌNH ĐÔNG ***
(thuận nghịch độc,thủ vĩ ngâm,ĐL trường thiên,nv,td,32 láy)

`thơ: Hoàng Nghi...Vương Nghi (fb)

Thơ mành rụng rã lệ sầu ai
Nợ vấn vương thân rũ nguyệt đài
Ngơ ngẩn mắt buồn trông ngóng mãi
Dở dang tình tủi đợi mong hoài
Chờ hoa bướm mỏi mòn yêu trải
Nhớ biển thuyền hiu hắt mộng cài
Mơ gió dặt dìu khơi sóng ngại
Trở đông nhoà nhạt phả sương chài
Tơ trùm lối tả tơi thềm mái
Chợ ngó thôn rời rạc trúc mai
Thơ thẩn phím trùng tiêu trỗi lại
Lỡ lầm cung điệp sáo hoà khai
Mờ đêm bóng lạnh hồn tê tái
Nhỡ suối dòng trôi nước miệt mài
Lờ lững khói cay nhoè đẫm ái
Thơ mành rụng rã lệ sầu ai .

Ai sầu lệ rã rụng mành thơ
Ái đẫm nhoè cay khói lững lờ
Mài miệt nước trôi dòng suối nhỡ
Tái tê hồn lạnh bóng đêm mờ
Khai hoà sáo điệp cung lầm lỡ
Lại trỗi tiêu trùng phím thẩn thơ
Mai trúc rạc rời thôn ngó chợ
Mái thềm tơi tả lối trùm tơ
Chài sương phả nhạt nhoà đông trở
Ngại sóng khơi dìu dặt gió mơ
Cài mộng hắt hiu thuyền biển nhớ
Trải yêu mòn mỏi bướm hoa chờ
Hoài mong đợi tủi tình dang dở
Mãi ngóng trông buồn mắt ngẩn ngơ
Đài nguyệt rũ thân vương vấn nợ
Ai sầu lệ rã rụng mành thơ .

Mai Hoàng Nghi ...Vương Nghi fb
Chưa phân loại
Uncategorized