Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lệ Thiêng

Tác giả: Đinh Kim Chung

Lệ mãi âm thầm trút ngả nghiêng
Vì không xóa được nỗi ưu phiền
Đêm sầu vẫn đắm chìm thân hạc
Lán nhỏ còn mơ mộng cõi tiên
Bởi dạ luôn màng nơi ngõ phố
Thì tâm chẳng lạc chốn tu thiền
Giờ ta rũ bỏ khôn mà sống
Cũng để cho tình được chết thiêng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Chim Én
  • Em Xưa
  • Thầy Trò U 23 Về Nước Gặp Yêu Tinh Nhền Nhện
  • Xin Gió Đừng Lơi Buông
  • Những Chùm Thơ Vụn: Giận.
  • Bốn Mùa Yêu Anh
  • Về Với Biển
  • Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (129)
  • Theo
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Hà
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
  • Mường Mán
  • Võ Hoàng Nghĩa
  • Viên Mãn
  • Nguyễn Quang Tuyển
  • Timbuondoncoi
  • Vũ Thanh Hoa
  • THANH THANH KHIẾT
©2025 - CungThuGian.com