Lẻ Loi

Tác giả: Thiên Ân

LẺ LOI
Hết ngày ,hết tháng rồi em
Trăng tròn,trăng khuyết tình duyên vơi đầy
Gặp nhau đây ,gặp nhau đây
Trời cao có mắt mình say đi mình

Trộm nhìn thì cứ trộm nhìn
Em không nói, anh thất tình cho coi
Lẻ loi ôm gối lẻ loi
Cút côi đường vắng cút côi làm gì ?

Quanh nhà đầy bóng cây si
Nỡ nào chân vội bước đi cho đành ?
Thương em độc nhất mình anh
Em còn kén chọn cơm canh ắt là ?

Ngày xa chiếc bóng ngày xa
Đêm tàn đôi mắt nhốt ta với người
Giữa vùng tối sáng nói cười
Gật đầu đồng ý thương mười ngón tay

Ông Tơ ,Bà Nguyệt …sum vầy
Viết trang tình sử tình này bén tơ
Ngày 17/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized