Lấp Lánh Mặt Trời Lấp Lánh Bình Minh

Tác giả: Trần Minh Hiền

LẤP LÁNH MẶT TRỜI LẤP LÁNH BÌNH MINH
Chẳng có ngày vui, chẳng có ngày buồn
Chỉ còn thời gian, chỉ còn vũ trụ
Em là mùa thu em là chốn cũ
Cháy bỏng nụ cười cháy bỏng hồn hoa

Chẳng có nhớ nhung, chẳng có nhạt nhoà
Chỉ còn trái tim, chỉ còn khối óc
Em là tình yêu, em là chuỗi ngọc
Lấp lánh mặt trời, lấp lánh bình minh

Chẳng có nỗi đau, chẳng có bất bình
Chỉ còn khát khao, chỉ còn xào xạc
Em là mây bay, em là gió mát
Thắp sáng địa cầu, thắp sáng niềm tin

Chẳng có mưa rơi, chẳng có ảo hình
Chỉ còn lung linh chỉ còn huyền ảo
Em là thần tiên em là nhiên hạo
Mầu nhiệm lạ lùng mầu nhiệm chiêm bao
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 10 năm 2021
Chưa phân loại
Uncategorized