Lạnh Lòng

Tác giả: Trần Thị Thủy

Mưa đang lạnh hay lòng em giá lạnh ?
Bao yêu thương giờ trao gửi về đâu
Anh bước đi em ôm một nỗi sầu
Thương tim nhỏ ôm mối tình bỏ ngỏ .

Những yêu thương vụt qua như làn gió
Đến rồi đi lời yêu đó còn chăng ?
Anh biết không có những đêm em nằm
Ôm nỗi nhớ chờ ních đèn bật sáng ?!

Anh cứ đi để hồn em choáng váng
Em quen rồi cũng chẳng trách anh đâu
Cũng chỉ vì chưa hiểu hết về nhau
Duyên có vậy em biết làm sao được .

Nếu muốn đi anh cứ vui vẻ bước
Đừng trách hờn hoài nghi tấm lòng em
Nếu tình là trang sách mở ra xem
Em đem tặng anh đem về dần đọc .

Chỉ có điều đời không như sách học
Lời chân thành như chót lưỡi đầu môi
Cũng chỉ là anh không nhận ra thôi
Em đứng lại anh một mình đi nhé .

Em đã quen với cuộc đời lặng lẽ
Thiếu nụ cười em vẫn sống đó thôi
Bởi niềm vui em có ở trên đời
Đã theo anh chẳng còn quay trở lại .

Em sẽ giữ mối tình này mãi mãi
Chẳng có gì làm thay đổi trong em
Để kiếp sau có gặp lại anh xem
Em có lỗi hay anh nhầm có lỗi .
Chưa phân loại
Uncategorized