Lang Thang

Tác giả: Kim Bình Hưng

Tôi muốn đến cùng Huế xứ mộng mơ
một lần ngắm bài thơ trong chiếc nón
nhìn thiếu nữ tà áo dài thon gọn
nước sông Hương ngàn năm mãi vẫn còn


Tôi muốn về Đà Lạt chốn ngàn hoa
Ngắm hoàng hôn từ phía xa Thung Lũng
Tình Yêu đó tôi muôn đời ca tụng
Đến bên Hồ Than Thở mãi mông lung

Tôi muốn được đến cùng trời cuối đất
để thấy mình chí ở khắp bốn phương
đặt bước chân trên tất cả nẻo đường
thăm tất cả khắp non sơn cùng cốc


Tôi muốn được như đời anh lãng tữ
dẫu khó khăn tôi cũng chẵng phải từ
thăm non nước đẹp vô vàng bát ngát
trọn tháng ngày cho 1 kiếp lang thang
Chưa phân loại
Uncategorized