Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lang Thang 3

Tác giả: Đắc Khang

Đi lang thang qua con đường vắng
Anh bước đi con đường ngập nắng
Nhớ này nào anh còn thương em
Lang thang anh tìm ánh trăng vàng

Lang thang hương xuân anh còn nhớ
Nhớ tiếng nói, tiếng cười vu vơ
Lang thang rồi anh lại bước tiếp
Để rồi tìm mãi hồn xác xơ
-Nơi đường vắng thiếu bóng em-
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bao Giờ Hết Yêu
  • Nơi Anh Lang Thang
  • Mỳ Tôm Chua Cay
  • Lang Thang 2
  • Say Ai?
  • Đã Thất Tình Chưa?
  • Chí Phèo
  • Ngày Ta Yêu Em
  • Đã Thấy Tình Chưa?
  • Tháng 10 Cho Em
Thơ tương tự
  • Lang Thang (Huongtuyet274)
  • Lang Thang (NgọcThạch)
  • Lang Thang (Lucky Phan)
  • Lang Thang (Đỗ Mỹ Loan)
  • Lang Thang (HẠO VŨ)
  • Lang Thang (Diên Vỹ)
  • Lang Thang (Ngọc Dung)
  • Lang Thang (Hàn Mặc Tử)
  • Lang Thang (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lang Thang (Trinhcamle)
Thơ bạn muốn xem
  • Biển Hát
  • Buồn Lên Ngôi
  • Lá Thư Thành Phố
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (588)
  • Giữ Mãi Tình Anh Những Thiết Tha
  • Trăng Soi
  • Nhớ Ba
  • Thơ Của Anh
  • Đợi Xuân
  • Anh Không Muốn Thành Người Thứ Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Văn Sanh
  • Huỳnh Mẫn Đạt
  • Nguyên Nhung
  • Pháp Hoan
  • Trần Dzạ Lữ
  • Trần Thị Thanh Xuân
  • Trung
  • Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc)
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
©2026 - CungThuGian.com