Lặng Nghe Trăng

Tác giả: Sưu Tầm

Lặng nghe trăng

Lặng nghe trăng cúi thở dài
Mây đi bay theo gió còn vài mảnh vương
Mình trăng ngồi ngẩn tư vương

Nhớ mây từng phút đến thương thân mình

Lặng thầm lặn lúc bình mình

Một vòng trái đất tìm tình xưa kia

Mây đi bên gió rồi kià

Biết chăng trăng khóc đến lià trái tim

Mây ơi sao để trăng tìm

Để trăng đau khổ không kìm lệ tuôn

Mây đi anh cũng thấy buồn

Nhìn trăng anh lại thấy tuôn lệ hàng

Mây kia sao giống như nàng

Cứ đi xã mãi để chàng đơn côi

Giờ em ở chốn xa xôi

Bình yên êm ấm có đôi có cười

Còn anh giữa chốn đông người

Kẻ qua kẻ ở họ cười mình đau

Bao giờ tim mới hết sầu

Hết đau hết khổ hết cầu mong em

Giật mình lúc tỉnh giữa đêm

Gọi tên em lúc tim mềm như tan

Em ơi chốn xa ngút ngàn

Bình yên hạnh phúc đừng màn tới anh

Yêu em một tim chân thành

Dù em thay đổi nhưng anh chung tình

Nơi đó mong tới bình minh

Nơi này anh muốn một mình cùng trăng.... !
Chưa phân loại
Uncategorized