Lắng Nghe Giọt Thời Gian

Tác giả: Thiên Ân

LẮNG NGHE GIỌT THỜI GIAN
Lắng nghe cảm xúc lòng mình
Áo dài qua ngõ dáng xinh tuyệt trần
Bâng khuâng gói ghém bâng khuâng
Vườn ươm kỉ niệm mọc mầm yêu thương

Đố ai né bóng tơ vương ?
Bẻ nhành ân ái nhún nhường đời nhau
Bốn mùa thời tiết thay màu
Gió chiều hây hẩy đi mau không lời

Giọt mưa rơi , giọt nắng rơi ...
Sao em vẫn mãi muôn đời là em ?
Thích ôm suối tóc êm đềm
Thích ru nhè nhẹ về miền ca dao

Lắng nghe điệp khúc nôn nao
Lẽ nào người hỡi , lẽ nào dửng dưng ?
Chiều ngang vai mỏng lưng chừng
Ngập ngừng rồi lại ngập ngừng rỗi công

Bao giờ thôi hết mích lòng
Giếng hoang bỏ mặc , dòng sông biếng lười
Bên nhau em vội cười tươi
Mai sau nhân thế đầy vơi nỗi niềm

Lắng nghe tiếng nói trái tim
Lòng anh dằn vặt trăm miền cỏ hoa
Ôm nhau hơi thở thật thà
Buồn trông kỉ niệm mờ xa , xa mờ
Ngày 23/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized