Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lãng Mạn

Tác giả: Hoanghoon

LÃNG MẠN
Dáng ngọc lâu rồi chỉ tặng riêng
Người đâu ngớ ngẩn lắm ưu phiền
Vần thơ lãng mạn trêu bà nguyệt
Giọng nói bông đùa trách lão tiên
Đã buộc tơ hồng nơi vắng vẻ
Còn đưa gái trẻ lúc bình yên
Cho lòng nổi loạn mơ màng qúa
Hối cải qua lần vợ phát điên.
hoanghoon
07/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Lãng Mạn (Sương Anh)
  • Lãng Mạn (Trần Đức Phổ)
  • Lãng Mạn - Già (Hương Anh)
  • Lãng Mạn Chân Tình (Nguyên Đỗ)
  • Lãng Mạn Giải Lao (Phan Huyền Thư)
  • Lãng Mạn Hương Yêu (Hoanghoon)
  • Lãng Mạn Mà Sao Tím Thẫm Sầu (Thúy Lan)
  • Lãng Mạn Một Chiều Mơ (Bạcliêucôngtử)
  • Lãng Mạn Một Chiều Thu (Ngọc Quang Hà)
  • Lãng Mạn Một Chiều Đông (Bạcliêucôngtử)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngày Đi Cắm Trại
  • Kẻ Bán Nước – Họ Là Ai
  • Không Biết
  • Hẹn Ước
  • Chiều Đông Giữa Đồng Làng
  • Khi Chết Đi, Ta Sẽ Nhìn Thấy Bên Kia Thế Giới
  • Khát Vọng
  • Ngắm Trăng
  • Chiều Hạ Vàng
  • Ghét Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
©2025 - CungThuGian.com