Lần Đầu Tiếc Cuối

Tác giả: Hoanghoon

LẦN ĐẦU TIẾC CUỐI

Viết thơ tình trong mắt em
Sáng ngời nét chữ vần thêm nhịp nhàng
Liếc nhanh mà dạ xốn xang
Nụ cười gợi cảm mênh mang hương nồng

Quyện vào tuổi mộng nhớ mong
Một lần gặp gỡ ruổi rong kiếm tìm
Trời cao đất rộng im lìm
Chợ xa ngày ấy trái tim vướng lần

Lần đầu lần cuối thương thân
Thời cơ để mất dại phần làm quen
Ngỡ mình chân chất nghèo hèn
Lời yêu vướng lại dưới trên môi khờ

Giờ tìm em ở giấc mơ
Giật mình thức dậy đèn mờ vẫn chong
Sương khuya bám ướt chấn song
Gío vô tình thổi lạnh phòng gác đơn.

hoanghoon
10.05.20
Chưa phân loại
Uncategorized