++ Làm Sao...++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

??Làm Sao...??

Bao năm tháng vui cùng mộng tưởng
Bỗng chiều tàn lạc hướng yêu đương
Hoàng hôn đã xuống tình trường
Đắng cay sầu khổ cũng thường mà thôi
*
Bên trời thẳm chia phôi ngày đó
Em nghĩ gì thường có nhớ thương ?
Đêm về quạnh quẽ hoài hương
Nhớ mùi tóc nắng môi hường điểm sương
*
Thời gian tiếp dặm đường phiêu bạt
Để một chiều tóc bạc màu vôi
Than ôi ! Sầu lắng chia phôi
Làm sao quên được tình tôi với người
*
Tình xưa ấy một đời tìm kiếm
Mà giờ đây kỷ niệm xa mờ
Làm sao giữ được tình thơ
Không còn nhung nhớ hoài mơ không tình...
*
Làm sao níu bóng hình đã nhạt
Người đã xa như nhạc cuối bài
Sông kia vẫn chảy từng ngày
Thơ này ra biển trải dài hư vô...

-N3- Nguyễn Ngọc René 20/05/2015 –
Chưa phân loại
Uncategorized