Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lại Xuân

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Đã lại Tết về, lại đã xuân
Đời ta còn lại Tết bao lần?
Nợ đời, nợ nước còn chưa trả
Nợ cả bốn mùa, đâu chỉ xuân.
Đêm 30 giao thừa Bính Thân - Đinh Dậu.
JB Nguyễn Hữu Vinh.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Sợ Đặc Khu: Nếu...
  • Tâm Tư
  • Gửi Bot Cai Lậy Và Nhà Nước Bot
  • Vài Lời
  • Viếng Cha F.x Võ Thanh Tâm
  • Thăm Mẹ
  • Ngẫm
  • Hà Tĩnh Bất Ngờ Nổi Bật Lên
  • Cho Ngày 8/3
  • Noel 2017
Thơ bạn muốn xem
  • Không Có Tiêu Đề
  • Có Duyên Không Nợ
  • Lưỡi Bò
  • Bản Giốc Tình Em
  • Những Cánh Hạc
  • Sư Ông Và Mấy Ả Lên Đồng
  • Giữa Đời Muà Hư Ảo
  • Tôi Dịch Ét-xê-nhin
  • Dáng Xuân
  • Xuân Làng Quê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • A Ka Thủy
  • Trịnh Bửu Hoài
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
©2025 - CungThuGian.com