Lại Về Với Biển

Tác giả: GiaLongHp

LẠI VỀ VỚI BIỂN

Lại về với biển chiều nay
Cuối Thu ngọn gió heo may theo về .

Phượng hồng xơ xác triền đê
Một mình trước biển mà tê tái lòng.
Tan rồi những ước cùng mong
Lời thề hôm ấy theo dòng nước trôi
Và kia lối nhỏ ven đồi
Cỏ hoang phủ kín ghế ngồi chiều xưa
Vạn Hương nhớ buổi trời mưa
Bây giờ ai đã đón đưa em rồi
Tường Long ngọn tháp mồ côi
Nhớ ai nghiêng cả đỉnh đồi Vạn Sơn
Hải đăng tắt ,mở chập chờn
Để hòn đảo Dấu mây vờn ánh sao.

Về đây cảm xúc dâng trào
Hỏi người năm cũ ...nơi nao hỡi người !
Chưa phân loại
Uncategorized