Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lại Mơ

Tác giả: Ọp Ẹp

Bóng hình ấy em mới thấy hôm qua,
Trong giấc mơ và em lại được gặp.
Ước một lần mình cùng được ngân nga:
Đừng buông tay, xin hãy nắm thật chặt..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tham Lam
  • Như Vậy Thôi
  • Tri Ân
  • Không Chọn
  • Mặt Trăng Xanh
  • Muộn Phiền
  • Ăn Sáng
  • Và Rồi
  • Sáng Vui
  • Nặn Thơ
Thơ tương tự
  • Lại Mộng Hằng Nga (Lucky Phan)
  • Lại Mong Ta Vẫn Là Ta (Gia Long Hp)
  • Lại Một Chiếc Lá Rơi (Phạm Ngọc)
  • Lại Một Giáng Sinh Buồn (Nguyệt Thảo)
  • Lại Một Lần Say (Ðông Anh)
  • Lại Một Lần Xuân Đến ...con Chưa Về (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Lại Một Mùa Xuân (Lê Hoàng Trúc)
  • Lại Một Mùa Xuân (Vũ Đình Trường)
  • Lại Một Mùa Xuân Viễn Xứ (Hoàng Lộc)
  • Lại Một Mùa Đông (Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com