Lại Mong Ta Vẫn Là Ta

Tác giả: Gia Long Hp

Bận gì ? chả thấy làm thơ
Nhắn tin bạn trách vu vơ mấy lời .

Từ ngày gặp được em rồi
Thấy mình hết cảnh mồ côi trong đời
Trong tôi mất sạch vần lời
Chẳng còn lá rụng ...mưa rơi...trăng tàn...
Chẳng thời mưa gió ...nồng nàn
Đâu rồi đêm vắng ... thở than .. đợi chờ...
Quên đi sông lặng ... lững lờ ...
Mơ màng tôi đứng ... bên bờ ... đợi nhau
Giờ thẫn thờ chỉ mong mau
Lên phây gặp mặt khỏi đau vì chờ
Thời gian trôi đâu có ngờ
Mới rồi mà đã đến giờ ...chia xa .

Lại thèm ta vẫn là ta
Cái ngày xưa ấy được là chưa yêu .
Chưa phân loại
Uncategorized