Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lạc Mất

Tác giả: Hoa Tím

Ai giận mà anh hỏi có không
Làm tim giật thót mắt cay nồng
Bao hôm vắng bạn nghe chừng nhớ
Mấy bữa xa người ngó bộ trông
Ghét dỗi lệ tình rơi ứ biển
Trách hờn nước mắt đổ tràn sông
Gần nhau chẳng hiểu còn hay mất
Xa khuất cho rồi để khỏi mong
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Em
  • Vui Thi Hữu
  • Chiếc Lược
  • Chỉ Yêu Anh
  • Nuốt Lệ Mà Vui
  • Tin Rồi Đừng Xa
  • Xuân Đi Rồi
  • Say Men Rượu !
  • Xin Đừng
  • Vịnh Thạch Sanh
Thơ tương tự
  • Lạc Mất (Lê Việt Vỹ)
  • Lạc Mất Áng Thơ Tình (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lạc Mất Cung Đàn (TamMuội)
  • Lạc Mất Duyên Đời (TamMuội)
  • Lạc Mất Em (Huỳnh Thiên Thanh)
  • Lạc Mất Hồn Nhiên (Donna Mai Hồng Thu)
  • Lạc Mất Linh Hồn (Huỳnh Lâm Phong)
  • Lạc Mất Mùa Thu (Minh Tường)
  • Lạc Mất Mùa Xuân (Minh Tường)
  • Lạc Mất Mùa Xuân !!! (Dang Dat)
Thơ bạn muốn xem
  • Ai Sầu
  • Trở Về Tuổi Thơ
  • Câu Chuyện Tình Đầu 4
  • Khóc Cố Nhân
  • Anh Gởi Về Em
  • Đã Đến Đây
  • Một Khoảnh Khắc
  • Tâm Tình Đồng Họa (13)
  • Hổ Nhớ Rừng Thời @
  • Thu Giá...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Inount
  • Đỗ Bình
  • Tú Ân
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
©2026 - CungThuGian.com