Lá Vàng Cuối Thu

Tác giả: Hoanghoon

LÁ VÀNG CUỐI THU
Thơ hoanghoon

Ngỡ đâu tình mới trăng cài
gắng đi góp lại đêm dài có hay

Sao em nhặt lá vàng bay
Trải vào phòng ngủ cho gầy tình ta
Cuối thu anh phải đi xa
Đông phong ập đến cảnh nhà đợi trông

Em đừng réo trước mùa đông
Một bên gối lạnh đôi lòng héo hon
Vợ chồng vài độ trăng tròn
Ái ân còn thiếu đường mòn tình yêu

Thời gian phai nét diễm kiều
Đậm thêm tình nghĩa ngọt điều thế nhân
Anh về em chẳng ngại ngần
Trải vàng lá rụng như lần tiễn anh

Sắc tài cầm giữ mong manh
Hai thân tan hợp vào thành của nhau
Hút vào hết cả nông sâu
Tận cùng cõi tạm cạn mầu sao băng

Chia tay hết nỗi dở dang
Trong từng hơi thở mênh mang tình mình.

14.12.16
Chưa phân loại
Uncategorized