Là Thế

Tác giả: Nguyễn Minh Tiến

Là thế,
Em nói mắt buồn rất đẹp
Mắt có hồn, mắt nặng ưu tư
Em nghĩ rằng sẽ đẹp lắm ư
Với đôi mắt mang đầy đau thương đó

Là thế,
Em nói tình đầy sóng gió
Tình là cành hồng, tình có lắm gai
Em dại khờ, lỡ say đắn cùng ai
Giờ em khóc, khóc trôi ngày tình vỡ

Là thế
Anh viết bài tình ca dang dở
Viết cho người, cho cả bản thân anh
Khóc, là để nỗi buồn chết ngạt thật nhanh
Ta không khóc , nỗi buồn kia có lớn

Là thế
Anh viết lời đùa bỡn
Em có dám quên người, cười giỡn cùng anh
Đôi mắt buồn, đôi mắt long lanh
Xin em chớ nhìn anh bằng đôi mắt ấy

Là thế,
Anh yêu người rồi đấy
Anh muốn trọn cuộc đời, được thấy người vui
Xin hãy quên đi, quá khứ ngậm ngùi
Ta chấp bút , viết lên trang sách mới
Chưa phân loại
Uncategorized