Ký Ức Tìm Về

Tác giả: Trần Thị Thủy

Bến sông giờ lặng như tờ
Thuyền xưa chẳng tới đợi chờ ai đây?
Gió vi vu thổi hàng cây
Lá reo xào xạc trăng đầy lại vơi.

Sông buồn vắng bóng thuyền trôi
Người buồn sống cảnh mồ côi một mình
Sóng lăn tăn gợn chút tình
Trăng in xuống nước cho mình có đôi .

Còn ta cứ mãi vậy thôi
Bao nhiêu sóng gió cuộc đời phải mang
Sầu lòng than thở thở than
Cho vơi chút ít buồn mang trong lòng.

Vào đời bao giấc mơ hồng
Giờ đây tỉnh mộng không không chẳng gì
Giấc mơ rồi cũng qua đi
Nhận ra hết tuổi xuân thì còn đâu .

Một màu tím đợi chờ nhau
Sao giờ hiu hắt nét sầu đơn côi
Người đi còn lại mình tôi
Để đời dang dở duyên thời tàn phai.

Còn đâu mắt biếc mày ngài
Còn đâu tim ấm cho hai chúng mình
Có chăng ta giữ chữ tình
Để người nằm đó biết mình nhớ nhau !
Chưa phân loại
Uncategorized