Kỷ Niệm Một Chiều Qua

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Một chiều buồn chị cùng em dạo bước
Gió vi vu như thổi ngược lối về
Trên cành dương ríu rít những tiếng ve
Ta dõi mắt nhìn xa nghe biển hát.

Hoàng hôn xuống lung linh màu nắng nhạt
Rồi dần tan và lịm tắt chân mây
Hai chị em cùng rảo bước hăng say
Quên tất cả một ngày dài mệt mỏi.

Lang thang bước mà lòng như thầm hỏi
Phải chi đời luôn phơi phới niềm vui
Chẳng bao giờ mang phiền lụy ngậm ngùi
Và cuộc sống đừng dập vùi bể khổ.

Thoáng suy tư chợt tung tăng hớn hở
Nghĩ cảnh đời trắc trở cũng thường thôi
Đã sinh ra mang kiếp sống con người
Thì cứ việc tươi cười mà vui sống.
Chớ muộn phiền....
...ủ rũ hổng...
....được an.
1/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized