Kỷ Niệm Mầu Xanh

Tác giả: Lê Việt Hùng

Tôi với em hai phương trời cách biệt
Mối tình đầu luyến tiếc đã bao năm
Tháng tư về dõi ánh mắt xa xăm
Trông viễn xứ trái tim buồn rơi lệ

Có khi nào trên đường đời lặng lẽ
Phút xao lòng em chợt nhớ đến anh
Vùng trời xưa với kỷ niệm mầu xanh
Bông mua tím ven đường ta đi học

Anh ngắt rồi đem cài lên mái tóc
Em mỉm cười trông ngốc quá đi thôi
Cứ vô tư chân sáo bước qua đồi
Quên chiếc bóng đang theo sau rất vội

Kỷ niệm nữa sân trường em đứng đợi
Anh trễ giờ nên luyến thắng phân bua
Trời tháng năm hờn dỗi những cơn mưa
Mình thương nhau cũng từ sau buổi đó

Mùa thi cuối cháy trời hoa phượng đỏ
Bầy ve gào nức nở cả không gian
Em còn nhớ hay là em đã quên
Lời hẹn ước bên cây bằng lăng tím.
Chưa phân loại
Uncategorized