Kỷ Niệm 20 Năm Ngày Nhập Ngũ

Tác giả: Lê Việt Hùng

Thời gian thấm thoát thoi đưa
Hai mươi năm ấy như vừa hôm qua
Chúng mình giã biệt tuổi hoa
Lên đường tiếp nối bài ca quân hành

Nhớ ngày mùng 9 trong xanh
Tháng 3 hoa bưởi mát lành chân đê
Bồi hồi tạm biệt mẹ quê
Với cô hàng xóm tóc thề ngang vai

Trống dồn chân cứng chí trai
Về chung đơn vị sớm mai luyện rèn
Khi đi dã ngoại Lạng Sơn
Lúc sang Lục Ngạn Bắc Giang lăn đồi

Thái Nguyên kỷ niệm đầy vơi
Chắc trong tay súng đêm vời vẹo trăng
Đôi lần mơ mộng cung hằng
Đem vần thơ thả chòng chành nẻo mây

Bây giờ sum họp nơi đây
Ôn thời binh nghiệp đong đầy gian truân
Cùng nhau nâng chén rượu nồng
Chúc tình đồng chí thủy chung vững bền.

9/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized