Kinh Nước Mắt

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Kinh Nước Mắt

Khóc đi chuỗi hạt ân tình
ta xâu thành những câu kinh niệm sầu
khóc đi rồi sẽ nhiệm mầu
như chưa từng bước qua cầu đắng cay

Khóc đi em! nhỏ giọt cay!
Ta men thành rượu để đày đọa nhau
để tình kéo sợi thương đau
phủ lên tóc mượt bẫy sầu nhân gian

Khóc cho đủ lệ nghìn hàng
cho ta thấm mệt đa mang một đời
mai sau mỗi đứa một nơi
suối hồn khô cạn hết khơi lệ buồn

Em ơi !
cứ giữ lệ tuôn !
ta cười
ráo lệ
... sầu muôn kiếp người
Chưa phân loại
Uncategorized