Kính Mời

Tác giả: Phan Thành Lanh

KÍNH MỜI

Thả hết lòng ra để gọi mời
Đạo đồng facebook ghé Lanh chơi
Vần thơ xạ hưởng chan chan tứ
Chén bạn đồng giao rót rót lời
Mạng ảo nhưng tình đâu vọng ảo
Người vơi ấy nghĩa có tàn vơi
Rau tương mát dạ bừng tâm ái
Nối kết duyên nhau thỏa mộng đời

04/2015
Phan Thành Lanh
--------------
TRANG ĐỜI

Vần thơ xướng họa trải câu mời
Mặc khách lưu tình ghé lại chơi
Lục bát tôi hoà tươi nét chữ
Đường thi bạn gửi đẹp khuôn lời
Khi ngày hạ đến duyên nào nhạt
Dẫu buổi thu về mộng chẳng vơi
Thỏa chí tang bồng trên mạng ảo
Gìn tâm dũa ngọc thắm trang đời.

Ngọc Liên 13.04.17
Chưa phân loại
Uncategorized