Kiếp Trâu

Tác giả: Phạm Đức Toản

KIẾP TRÂU
(Thể hát nói)

Cảnh đời đen bạc bạc đen
Ai người thương cảm phận hèn kiếp trâu

Tháng hạ ngày đông,đồng sâu ruộng trũng
Miếng ăn đạm bạc lam lũ quanh năm
Bụng mang đầy sách trầm tư ngẫm
Đàn gảy bên tai dạ chẳng màng

Dù đời khổ ải vẫn cùng người đâu tiếng kêu van
Thấy cảnh lầm than mà oán kẻ thay lòng đổi dạ.
Chấp đành vất vả,mãi yêu đời,yêu luỹ tre xanh
Ấp ủ mơ lành xây mộng ước ngày rời cõi tạm

Dẫu cho kẻ ghét người khi
Nhìn đời thanh thản ham chi giầu nghèo

Về nơi cát bụi mang theo…

PĐT/09/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized