Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kiếp Sau

Tác giả: Ngọc KTS

Kiếp này ta là kẻ lang thang
Hóa bướm sầu bay khắp chốn nhân gian
Vẫn tìm em giữa vạn màu đau khổ
Cánh mỏi mòn ngàn kiếp xa xôi

Nếu em là cánh hoa xa lạ
Kiếp sau rồi ta sẽ nhận ra em
Dù chỉ là thoáng hương thầm
Một lời hẹn đâu chỉ đến trăm năm?

(tặng mấy ông bạn cô đơn)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khách Bảo Lộc
  • Vợ Say Rượu
  • Yêu Anh Một Ngày
  • Có Nắng Ấm Mới Biết Trời Trong Xanh
  • Chờ
  • Thu Có Anh
  • Đêm Đông
  • Xa Anh
  • Bảo Lộc Gió Và Sương
  • Mượn Anh
Thơ tương tự
  • Kiếp Sầu (Thiên Ân)
  • Kiếp Sau (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Kiếp Sau (Trần Mộng Tú)
  • Kiếp Sau (Nguyên Hữu)
  • Kiếp Sau (Nguyễn Hoàng Lãng Du)
  • Kiếp Sau (Cung Trầm Tưởng)
  • Kiếp Sầu (YÊU THOÁNG QUA)
  • Kiếp Sau (Chử Ánh)
  • Kiếp Sau (Phiến Băng)
  • Kiếp Sầu (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Tách Cà Phê Nóng Hổi
  • Chim Cu Gáy
  • Phượng Tím Đà Lạt
  • Cuội Ơi
  • Mẹ Tôi
  • Muốn Nhưng Mà
  • Mùa Đi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (41)
  • Hát Đi Em, Niềm Vui Cho Anh Đấy
  • Nha Trang Kỷ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
  • Vyvy
  • Trần Thản
  • Khánh Trang
©2025 - CungThuGian.com