Kiếp Lục Bình

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Trần Đại
Thiên hạ thường chê thứ lục bình
Phận hèn bèo giạt sống linh đinh
Sông hồ bể cả trôi thân mọn
Bãi cát ghềnh hoang gửi kiếp xình
Đêm đến chờ trăng soi dáng nguyệt
Ngày qua đợi sáng đón bình minh
Theo mây tận hưởng đời phiêu bạt
Lướt sóng an nhàn số nhục vinh .
(*)


(*) Đa tạ đại huynh Trần Nhất Lang

KIẾP LỤC BÌNH
Thy Linh

Em đây cũng thích nụ hoa bình
Mộc mạc yên lành với phận đinh
Bông tím nhẹ nhàng trên sóng dạt
Lá xanh thơi thới giữa đời xình
Ngày say nắng hạ khoe hương sắc
Đêm đắm trăng thu rũ dáng minh
Mặc gió vờn mưa du kiếp bạt
hững hờ bình thản chẳng màng vinh .....
Wed Sep 02, 2009 3:22 am

KIẾP LỤC BÌNH
Thiếu Phụ

Thương lắm loài hoa gọi lục bình***
Nhẹ nhàng mỏng mảnh kiếp linh đinh
Xanh xanh bẹ lá ôm quanh cọng
Tim tím thân hoa nở dưới sình
Tơi tả xác xơ theo sóng nước
Kiên cường nở rộ đón bình minh
Phù sa bồi đắp ngăn sông lở
Thanh thản không màng nhục với vinh

*** Hoa Lục Bình : Sáng sớm đồng loạt nở rộ, đến trưa sẽ tàn
Cọng Lục bình chẻ tư, phơi khô, có thể đan võng, làm giỏ, kệ trang trí
Rễ giúp giữ lại phù sa, bồi đất, giữ gìn bỡ sông tránh bớt sóng đánh lở bờ
Wed Sep 02, 2009 12:54 pm


KIẾP LỤC BÌNH
Dốc Mơ

Má phấn hồng nhan tựa lục bình
Mỏng manh trôi nỗi kiếp linh đinh
Bồng bềnh hoa tím theo dòng nưóc
Nghiêng ngã bèo xanh dưói đáy sình
Năm tháng vần xoay ngời ánh nguyệt
Bốn mùa quanh quẫn rạng bình minh
Thương chăng , quân tử , em thân bạc
Duyên nợ tấn tần với nhục vinh ??

Hôm kia nhin cánh bèo trôi không biết giạt về đâu
tự nhìên ngẫu hứng thành thơ chứ không xướng đề
vậy mà cũng có những bài đồng cảm hay quá hay
thật cảm động !


KIẾP LỤC BÌNH
Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn

Số kiếp của tôi giống lục bình
buông đời trôi nổi sống linh đinh
quê người góc phố thương thân cát
đất Mẹ chân đê tủi phận sình
đêm nhớ vầng trăng soi ngõ tối
ngày mong ánh nắng rọi bình minh
tháng năm vẫn nối sầu xa xứ
tri kỷ ai hay nỗi nhục vinh


Ai về Đồng Tháp quê tôi
Tiểu Vũ Vi
Về Châu Thổ nhớ ghé Trà Vinh
Ngắm đám bèo trôi nở giữa sình
Sóng gió phong ba thân phận bạc
Ba chìm bảy nổi kiếp cùng đinh
Gáo Giồng mưa lũ vàng điên điển
Vàm Cỏ nước ròng tím lục bình
Bìm bịp kêu chiều buồn điệu lý
Hoài lang dạ cổ vọng U Minh

.
Chưa phân loại
Uncategorized