Kiếp Hoang Không Định

Tác giả: Hoanghoon

KIẾP HOANG KHÔNG ĐỊNH
Thơ hoanghoon

Cuộc đời đội nắng trùm mưa
Có ai còn nhớ ruột vừa tách thân
Phải chăng số phận trên trần
Cỏ hoang in dấu gọi ân tình vờ
Ngẩn ngơ hốc hác mặt thơ
Chị em bám víu bơ vơ mé đường
Chờ người qua lại động thương
May ra cơm cháo lẽ thường tháng năm
Trách trời tạo cảnh oái oăm
Đất thưa tại thế gian dầm nở rêu
Mặc hàng vương gỉa dệt thêu
Đưa thân độc đáo lêu bêu kinh thành
Mai này dẫu có tan tành
Cũng xin để lại miếng dành người rơi.
Chưa phân loại
Uncategorized