Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khuya... Nhớ Người Sao Lại Giận?

Tác giả: Thiện Đăng Hưng Thuận Tự

Khuya rồi! Người ngủ tôi còn thức.
Nhớ về người xưa sao vội hờn
Không biết lý do sao lại thế?
Hằng ngày tưởng nhớ cứ chờ mong...


Lúc 00h27 - ngày 25/01/2018

Gởi Cô Diệu Không
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lỡ Tay - Bên Sống, Ngỡ Ra - Qua Sông
  • Chúc Xuân: Năm Mới Thật An Khang ?
  • Người Y Sĩ Phước Thiện
  • Ái Biệt Ly Khổ
  • Thấy Chỉ Thấy
  • Niềm Vui Người Y Sĩ - Tđcsphvn
  • Phước Và Ước Nguyện: Vài Lời Trao Đi Xin anumodana (Happy Vesak Day Pl 2562 - 2018 Dl)
  • Cuộc Sống Cứ Bình Thường Xuân - Hạ - Thu - Đông
  • Bụt Ơi! (Buddho)
  • Ơn Thầy (Gởi Hòa Thượng Viên Minh Trụ Trì Chùa Bửu Long)
Thơ tương tự
  • Sao (Thiết Dương)
  • Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 6 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sao 7 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sáo Ai (Phuthuy Tapvo)
  • Sao Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Cho Tháng Bảy
  • Lục Bát Số 25
  • Mẹ Đứng Đó!
  • Tự Khúc
  • Đây Thôn Vĩ Dạ
  • Lụa Đào
  • Mùa Chuyển Sang Đông
  • Giếng Làng Tôi
  • Người Thứ Ba
  • Say Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đăng Lộc
  • Hoàng Nguyên
  • Thạch Hà
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
©2026 - CungThuGian.com