Khúc Cuồng Chặt Nửa Cho Người Nửa Kia...

Tác giả: Thangtram

khúc cuồng chặt nửa cho người
nửa kia...



tung lên trời một tiếng kêu
tan ra thành đốm mây lều bều trôi
quẳng xuống biển một tiếng cười
sóng xô dạt hoá mấy lời than van


lơ mơ chặn giọt lệ tràn
e rời khoé mắt hoá ngàn sao sa
em . trong đục phía ngoài ta
đã thừa mứa một ngân hà vinh danh


bữa nay ngồi khấn một mình
chít khăn sô giữa chuyện tình tinh tươm
mượn samurai lưỡi gươm
hiến vừng trăng muộn một giòng máu say


ha ha . thiên địa rạc gầy
ta phì nhiêu những tháng ngày không em
ừ đi thôi . đó . thảo nguyên
thay trăm tuấn mã phi điên dại nào


ngông nghênh dăm chén bồ đào
phanh gan cắt ruột vẫy chào một phen
bật cười nửa khúc thần tiên
cánh giơ xương rụng lăn triền dốc xa


ha ha ha . ha ha ha
dòm quanh quất . chỉ mình ta
một mình...
Chưa phân loại
Uncategorized